Hoan hô Ba Đại trưởng đồn
Lý tình biện giải hùng hồn quá ta!
Lần đầu trưởng lớp phải ra
Mặt để hóa giải bức tà thư kia!
Đồn lớp phán rõ rồi kìa :
(Thư) Nặc danh – tham khảo xong lia vào thùng (rác)
Đừng để tinh thần bị lung
Lạc vì cái trò kẻ khủng bố gieo
Quanh ta biết bao phận nghèo
Giúp được thì giúp – trả treo làm gì!
Nực cười cái chuyện thị phi
Thấy ai làm đúng ta thì chửi chơi!!
Nhân đây xin có mấy lời
Cùng các bạn hữu một thời đồng môn:
Đừng vì những lời xảo ngôn
Mà sinh nghi kị làm tổn thương nhau!
Rơi vào quỷ kế thâm sâu
Giúp kẻ “ném đá” một chầu hân hoan
Chúng ta càng phải kết đoàn
Bỏ ngoài tai những lời quàng lời xiên
Mãi mãi là những bạn hiền
Già lão chống gậy đến viếng thăm nhau
Theo chân Ba Đại đầu tàu …
Trương Thoại Hồng