Bài đã đăng Blog cũ ngày 02.04.2011 với tựa MAI VĂN CHUNG – BẠN TÔI (3+4 )
Lần này chỉ xin ngắn gọn qua bài thơ của Nguyệt Thanh mà MChung phỏng tác, hòa âm.
Nguyên tác bài thơ xin đặt tựa : hình như… chưa nói yêu
Lời:
Hình như …
Tôi chưa bao giờ nói yêu anh
Nên hai đứa thành đôi dòng nước ngược
Đứa về Bắc, đứa xuôi Nam vạn dặm
Cùng trở trăn giữ mãi tiếng thở dài.
Hình như…
Anh cũng chưa bao giờ nói yêu tôi
Dù cứ cuộn vào nhau như hình với bóng
Thuở tuổi trẻ có ngày dài tháng rộng
Quấn quít bên nhau những mấy mươi năm.
Cứ tưởng có những từ không cần nói
Rất cải lương, rất dễ ở đầu môi
Nên lần lửa … chẳng đứa nào chịu nói!
Keo kiết thì thôi! Dấu tận đáy lòng!
Chỉ ba âm, tưởng hiểu ngầm là đủ
Có ngờ đâu mình lại hiểu nhầm nhau
Rồi rưng rức giữ cả lời đau thấu
Chỉ ba âm mà ngượng ngịu ngại ngần.
Một đoá hồng vào ngày tám tháng ba
Anh không tặng nên tôi buồn thắt dạ
Đâu phải chăm chút đời nhau là không cần nói
Không cần hoa, không làm ấm tình già.
Vâng,
Anh nợ tôi một đóa hồng
Để điểm trang tình vợ chồng chăn gối.
Vâng,
Mình nợ nhau một câu nói
Rất giản đơn nhưng cần thiết ở đầu môi.
Nói nhé!
Hãy thì thầm khe khẽ!
Xin mời tác giả và một số ca sĩ, hay bạn bè viết rành, giỏi nhạc lý cùng nghe, góp ý với chính những tác giả trong loạt bài này để sáng tác nào đó từ lúc sơ khởi, đến khi thực thụ là một sáng tác hay… và dần thu gom lại thành một CD, DVD của cả Blog trên chặng đường tới… nhưng luôn mong có cả giọng nữ lẫn giọng Nam…
Rất mong…
Mong BBT post bài nhạc mà BBT đã tìm phương cách giải quyết trở ngại kỹ thuật… lên để cư dân Blog cùng nghe. Cám ơn.
Và như thế loạt 4 bài đã viết về một thằng bạn của một thời với nhiều khía cạnh đã tạm xong. Rất vui mừng và chúc mừng Blog và BBT với một cư dân mời, một thành viên mới… Chắc là có thêm một chầu khao cà phê Lê Lợi… Được chứ…
Và cũng hy vọng MChung có đủ thời gian ghi lại, và vui chung cùng Blog… qua những mẫu chuyện, những câu thơ… hay thêm một vài sáng tác nhạc…
Trần Hoa