(Kính gửi: Thầy Trần Đại Tăng)
***
Thưa thầy! Con chẳng học với thầy
Vẫn xin thưa tiếng “thầy ” kính trọng
Ba mươi sáu năm sương đầy trong tóc
Nếu gặp nhau cùng ngơ ngác như nhau
Học trò con tóc cũng sắp trắng phau
Ba thế hệ vẫn long đong vất vả
Bẻ chữ mà chơi, trả đời khó nhọc!
Để ra đi cho tâm được thong dong
Không giữ nữa những chuyện đau lòng
Dù trước mắt chỉ còn dăm ba bữa
Thầy bên đó con bên này xa lắm
Nhưng vẫn vui vì thấy chữ của nhau
Chữ của thầy viết xuống đỏ au
Trên giấy trắng có buổi chiều say khướt
Chữ của con dùng dằng ngấn lệ
Chữ của học trò con, mong đủ mượt mà
Không giữ nữa chuyện ba sáu năm qua
Để hy vọng lau khô nước mắt
Hôm nay có ngôi trường đổ xuống
Ngày mai có ngôi trường mới dựng lên
Thưa thầy! Con chẳng học với thầy
Giữa dâu bể, mình cùng chung số phận
Như những cây cầu bắt ngang dòng xoáy
Âm thầm oằn lưng cho hy vọng lớn mau.
Nguyệt Thanh