Bài & Trang được đáng chú ý
- Văn Học Sinh: MẸ (Bùi Như Mai, THPT Trần Đại Nghĩa, HCM)
- Vài dòng Suy Tư và lời Cám Ơn muộn màng (Trần Hoa)
- Thơ: Quét lá sân chùa (trích nguồn net)
- Thơ Xuân một thuở (6): Đông Hồ – Mộng Tuyết (st-net)
- Đôi chút ngẫu về … Nguyễn Minh Khôi (Trần Hoa)
- Làm Người cần phải có lòng biết ơn (st-net)
- Cá tràu, cá lóc và quê hương tôi. (Nguyễn Hữu Tưởng)
- Tản văn: Tháng tư về… (Lam Hồng. st-net)
- Suy ngẫm: Trong cuộc sống, hãy biết rằng... (Như Nhiên)
- Văn Học Sinh: Sự ỷ lại (Trần Bảo Ngân, lớp 11CA3, THPT Trần Đại Nghĩa, HCM)
Chuyên mục
- Âm Nhạc (97)
- Bạn Bè (102)
- Cha Mẹ (51)
- Ký Ức (104)
- Phân Ưu, Chúc Mừng (11)
- Phiếm, Tản Mạn (48)
- Suy ngẫm (76)
- Thầy Cô (50)
- Tin Tức, Thông Báo (13)
- Vui Cười (20)
- Văn Thơ (324)
- Xuân (103)
- Đời Sống, Xã Hội (473)
Daily Archives: 06/12/2012
Âm Nhạc: Giăng Mưa (Thơ: Nguyễn Mạnh Viên Mãn. Nhạc: Thoại Hồng)
Nhận được một nhạc phẩm mới của Trương Thoại Hồng có tựa GIĂNG MƯA phổ thơ của Nguyễn Mạnh Viên Mãn, viết về Huế thân thương, mà một người bạn thi hữu với Thoại Hồng đã nhận xét: ”Nhạc Hồng … Tiếp tục đọc
Đăng tải tại Âm Nhạc
Bình luận về bài viết này