BBT. Trong email gởi hỏi thăm sức khỏe qua lại với anh Sáu Tào, khi nhận được hồi âm với chủ đề Thăm Hỏi, bbt lại bỏ sót khi không kịp xem phần dưới email của Anh Sáu Tào…
Phần dưới email của anh Sáu Tào có đăng 4 câu thơ với tựa đề “Nợ Em Lời Xin Lỗi”… BBT không biết anh Sáu Tào nợ AI???? Lời Xin Lỗi đây nữa!!! Nợ cô Hai ở miền Trung, cô Năm miền Nam, cô Sáu miền Cao nguyên hay nợ cả kẻ ở miền xa vượt biên giới … chẳng hạn… Úc châu…???
Nay xin đăng lại các câu thơ này của Anh Sáu Tào… cũng với một Lời Xin Lỗi… (bbt)
Diệp Văn Tào ngày 7.8.2013:
Nợ em lời xin lỗi
Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viết
Thu Bồn ơi, trăng nước có còn chăng !?
Tôi lận đận sớm chiều lo cơm áo
Ngoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng.
(st)
Diệp Văn Tào cảm tác:
Thu Bồn đây, trăng nước vẫn còn đây.
Nhưng, trăng đã khuyết tự bao giờ không biết !?
Nước biếc năm xưa thành đục sầu nuối tiếc.
Chia tay nhau, lời xin lỗi theo gió mưa giăng !!!
(DVD 27/6/2013 …………….Cảm tác)