Thơ: Mưa Sài Gòn (Diệp Văn Tào)

Mua_SaiGon_01

Mời  nghe ca khúc Nhớ Mưa Sài Gòn do ca sĩ Quang Dũng trình bày

Nghe nhạc: Bấm vào hàng chữ nho-mua-sai-gon-quang-dung.wav

Mưa Sài Gòn (Diệp Văn Tào )

Xa Sài Gòn tuổi đời mười chín
Em Sài Gòn chín trái buồn thương
Mang ba lô trĩu nặng  vấn vương
Nhớ Sài Gòn hai mùa mưa nắng.
Em sinh viên, Sài Gòn trong trắng
Mím môi cười, nước mắt rưng rưng
Tiễn người trai bỏ lại sau lưng
Bao kỷ niệm hai mùa mưa nắng.
Anh ơn em tình sâu nghĩa nặng
Bốn mươi năm nặng nợ còn chăng?
Sài Gòn ơi! Mưa có còn giăng!?
Trong ánh mắt, thơ ngây ngày ấy.
Sài Gòn ơi! Ta mất nhau từ đấy
Em ở đâu, mây phủ bóng người ?
Anh ở đây giá buốt trong đời
Sài Gòn ơi!
Sài Gòn ơi!
Em đang ở đâu ?
Sao để mưa sầu ngăn lối mộng ! ?

Diệp Văn Tào

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Âm Nhạc, Văn Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s