Xin mới nghe ca khúc “Trăng Đêm Vườn Cũ” một sáng tác của Hà Thủy do Thoại Hồng trình bày…
Khi nghe Hồng Thoại đề cập đến Ngô Hà Thủy, đã thấy cái tên quen quen… chưa kịp hỏi xác nhận thì chính tác đã gởi email xác nhận đúng là Hà Thủy, Ngô Ngọc Anh. Và vừa rồi Blog đã post ca khúc Nỗi Nhớ Về phổ từ ý thơ của Hà Thủy viết vào năm 1995 lúc mới qua Mỹ… Nay thêm một lần nữa Blog post “Đêm Trăng Vườn Cũ” – không phải thơ mà là nhạc cũng do chính Hà Thủy sáng tác cả nhạc & lời vào năm 1980, lúc mà Hà Thủy còn ở đâu đó trong thành nội Huế để nhớ về những đêm trăng xưa lúc còn thơ … tuổi biết nhớ biết thương tuổi lang thang thơ thẩn.. tuổi ra đi để khi quay về tất cả chẳng còn gì ngoài hình bóng em ghi khắc… nhưng em đã ra đi… thôi thì nhờ gió gọi … chỉ gọi thầm tên em… Ca khúc do Thoại Hồng trình bày…
Lời ca khúc… Trăng Đêm Vườn Cũ
Đêm trăng soi vườn cũ
Đêm tỏa ngát hư không
Một lần quay trở lại
Một lần như ấu thơ.
Đêm trăng soi vườn cũ
Anh bước nhỏ ven sông
Bao lâu rồi xa quá
Không chừng vườn cũ quên anh.
Anh bao năm mải miết
Đi như cánh chim di
Để rồi khi trở về
Chỉ còn hình bóng em ghi.
Đêm trăng soi vườn cũ
Hoa lá gọi tên em
Em bây giờ đâu hỡi
Thì thầm gió gọi tên em.
Nhạc đệm…
Trở lại từ đầu … và chấm dứt bằng…
Em bây giờ đâu hỡi
Thì thầm gió gọi tên em….
Em bây giờ đâu hỡi
Thì thầm gió gọi tên em…./-