BBT. Hôm nay đúng 11 năm (22.9.2003 – 22.9.2014) ngày Cựu Giáo sư trường Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, Nhạc sĩ Du Ca Trần Đình Quân, lìa bỏ trần thế, ngoài bài viết ”Trần Đình Quân và Khúc Tình Ca Xứ Huế” của nguyên Cựu Giáo sư Phan Châu Trinh, Đà Nẵng – Trần Đại Tăng đã được đưa lên Blog hai ngày trước đây (4 phần), hôm nay bbt-Blog lại xin trích đăng 3 bài khác viết về những kỷ niệm với Thầy Trần Đình Quân như một lần nữa chia sẻ và tỏ lòng thương tưởng nhớ về một người Thầy đáng kính, đáng yêu… cùng mượn ý lời qua các bài viết của bốn vị tác giả (trích đăng) để tất cả cùng nhau nhớ và tưởng niệm về một người Thầy, một người Bạn… đã khuất. Tựa bài Nhớ Thầy – Trần Đình Quân gồm 3 phần.
Phần 1. THƠ: Gởi Lại Vườn Dâu (Võ Thị Xuân Đào)
Xin mời thưởng thức ca khúc: Ta Lại Về Trên Đồng Làng Ta (Như Mai-Thiên Cơ trình bày)
Ta Lại Về Trên Đồng Làng Ta (st. TĐQ – Như Mai-Thiên Cơ trình bày)
THƠ: Gởi Lại Vườn Dâu (Võ Thị Xuân Đào)
Áo nâu gói trọn ước mơ
Ngày nào cung bậc bên bờ Hương giang
Chiếc khăn xếp lại đôi hàng
Giọt mồ hôi đổ, lệ tràn bờ mi
Người đi ! ừ nhỉ, người đi
Tâm thân an lạc sầu bi trả về
Vườn dâu xanh giữa cơn mê
Cõi trần phiêu phất bốn bề dư hương
Áo mây gói lại vô thường
Bao nhiêu tâm nguyện trải hương quê nhà
Chút tình xin giữ cùng ta
Nghêu ngao ngày tháng Du Ca với người
Khói hương thả nốt lên trời
Bao nhiêu cung bậc chưa vơi ngữ tình.
Võ Thị Xuân Đào
* Cảm tác về tập nhạc “Vườn Dâu Xanh” của Trần Đình Quân
Nguồn: http://ducavn.nl/duca_files/TrangTuongNiem/TuongNiemTranDinhQuan.htm