Đêm bên anh có trăng về sớm.
Có chút tình man mác cô đơn.
Anh lặng lẽ dỏi lòng ngơ ngác.
Mộng về đâu xơ xác tim yêu.
* * *
Trăng bên em đêm nay bỏng rát.
Gió không về ai muốn giấu trong mây.
Tim yêu dấu bên bờ biển ấm.
Em hững hờ không bóng dáng người mơ….
Đêm buồn về sầu vương nơi cửa sổ.
Ánh trăng nào len lén trộm nhìn nhau.
Người chân mây nay muôn trùng sóng vỗ.
Đêm miệt mài sâu lắm tiếng lòng em.
Từng lời thơ như ru dòng nước mắt.
Tim nhạt nhoà rơi rớt bến yêu đương.
Tình của anh là tình vô biên nhất.
Em vô tình nhặt lấy để sầu vương.
Boston
Bùi Kim Trưng