Kỳ 2:
Bài 3: Thơ: Nhớ Cha (con gái Út của Ba, Trương Thoại Kim Ngân)
Bài 4: Thơ: Đêm (Thoại Hồng)
Bài 5: Ca khúc ”Nhớ Về Cha” (Trương Thoại Phương)
Bài 3: Thơ: Nhớ Cha (con gái Út của Ba, Trương Thoại Kim Ngân)
Kính dâng hương hồn Ba – Lễ cúng thất tuần Ba mất
***
Vắng bóng cha,
đường về càng thêm xa…
Còn đâu giọng cha cười,
vang cả xóm làng xa…
Mẹ trong gian nhà quạnh quẽ,
tìm đâu bóng người xưa?
Chỉ còn là hoài niệm,
những ký ức về Cha!
Chúng con,
những đứa con mồ côi đã trưởng thành.
Dù tất cả đã lớn khôn,
nhưng vẫn luôn rất cần cả Cha và Mẹ.
Ngày tiễn biệt cha ra đi,
chúng con chợt nhận ra rằng:
Mình đã mất đi một phần đời!
Không gì có thể bù đắp!!
Không gì có thể thay thế!!!
Kể từ đây,
Mẹ và các con,
sẽ không còn được gọi tiếng “Ôn” thân thương nữa!!!
Cha ơi!
Dẫu biết rằng đó là vòng xoay của tạo hóa,
nhưng lòng vẫn rất buồn,
vẫn đau đớn khôn nguôi…
Thôi!
Cha ra đi bình an cha nhé,
chúng con nguyện một đời,
nhớ mãi bóng hình cha.
Con gái Út của Ba – Trương Thoại Kim Ngân
Phụ chú: Trương Thoại Kim Ngân là Giáo viên đã nghỉ hửu và hiện sống tại Sài Gòn.
Bài 4: Thơ: Đêm (Thoại Hồng)
Đêm nay, đêm Ôn không còn nữa
Chiếc lá vàng về với cõi hư vô
Nhà đã vắng, nay càng thêm lặng
Trên bàn ăn, đũa chén mãi chờ người.
Đêm nay, đêm Ôn không còn nữa
Cô đơn mỗi một Mệ thôi
Nước mắt đoanh tròng, thổn thức với bao hồi ức cũ
Hình đã xa làm bóng mãi đi tìm.
Đêm nay, đêm Ôn không còn nữa
Mỗi mình con và ly rượu ngác ngơ
Nỗi nhớ thương Ôn mới có dịp vỡ òa
Men rượu đắng hòa cùng nước mắt.
Đêm nay, đêm Ôn không còn nữa
Hãy gõ chuông mõ! Hãy trỗi kinh lên!
Cho hương linh được cầu siêu, sám hối
Cho ngôi nhà vang vọng chút thanh âm.
Hãy đốt nén nhang! Hãy xông bát trầm!
Cho sinh linh được an ủi nỗi niềm
Nhờ đám mây hương xua bout phần lạnh lẽo
Rót rượu thêm đi! Chuốc rượu thêm đi!
Cho chảy tràn bờ môi
Cho cuốn trôi nỗi sầu nhân thế
Vì đêm nay
Đêm Ôn không còn nữa!
Mong đêm nay
Phải chi Ôn đừng ra đi…
Thoại Hồng
Phụ chú: Người Huế (Trung) thường gọi Cha Mẹ bằng Ba Mạ, nhưng đối với một số gia đình (trong đó có gia đình Hồng) thì để tỏ lòng tôn kính với những công lao khó nhọc của Ba Mạ đã gọi bằng từ Ôn Mệ, gọi thay cho con cháu trong nhà.
Bài 5: Ca khúc ”Nhớ Về Cha” (Trương Thoại Phương)
(Kính dâng hương hồn Ôn với tất cả tình cảm của con. Trương Thoại Phương tháng 9/2005)
Chiều nay trên đường về thăm chốn xưa
Lòng nhớ đến bóng hình người cha dấu yêu
Con như đang nghe giọng cha âm vang ấm áp bên ly rượu cay
Chiều nay đường về ôi sao quá dài sóng vỗ trong lòng miên man
Bên hiên nhà đã vắng bóng cha còn đâu?
Cha ơi cha ơi những kỷ niệm xưa hiện về những ngày thân ái qua mau.
Cha nằm đó như một giấc ngủ say cho từ nay con mất cha đời đời.
Cha ơi cha ơi khói chiều còn vương mộ tà trong nghĩa trang buồn tịch liêu.
Hãy thắp lên hương trầm và nến vàng nguyện cầu cho vong linh cha sớm về cõi trời.
Phụ chú: Trương Thoại Phương là em kế của Hồng, hiện sống ở Sài Gòn.
Hoa Bắc cực