Thơ: Tưởng Niệm Trịnh Công Sơn – 15 năm ngày mất (Hồng Thoại, Quốc Quyền, DCHL, Gió Bụi)

BBT. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày Nhạc sĩ TCS ra đi, Thoại Hồng đã sáng tác cũng như gom góp các bài thơ trong cùng chủ đề của các thân hữu quen biết với Thoại Hồng trong Diễn Đàn Thi Hữu để chúng ta cùng chia sẻ…

TƯỞNG NIM TRNH CÔNG SƠN

CỎ XÓT XA ĐƯA nốt nhạc vàng
MƯA HỒNG, CÁT BỤI phủ đường sang
NGÀY VỀ mãi hận tình li tán
BIỂN NHỚ hoài dâng sóng đổ tràn
NGHE TIẾNG MUÔN TRÙNG than khóc bạn
Đau HUYỀN THOẠI MẸ tách lìa trang
QUỲNH HƯƠNG lả cánh mùi chưa loãng
CHIẾC LÁ THU PHAI vẫn mỡ màng.

Hng Thoi

***

H TRNG

HẠ TRẮNG buồn khơi kỉ niệm vàng
RU TÌNH lãng tử đợi người sang
MƯA HỒNG bóng lẻ môi hoài lạnh
CÕI TẠM hồn đơn lệ mãi tràn
LẶNG LẼ NƠI NÀY mong nhớ bạn
Đìu hiu MỘT CÕI ĐI VỀ trang
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP còn chi để…
CÁT BỤI phù du mấy kẻ màng.

Quc Quyn

***

ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG

Nằm nghe CỎ XÓT XA ĐƯA
Nghêu ngao một khúc DIỄM XƯA nồng nàn
Trăng khuya CÚI XUỐNG THẬT GẦN
Xem ai vừa để DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG
EM ĐI BỎ MẶC CON ĐƯỜNG
HOA VÀNG MẤY ĐỘ còn thương bóng hình
Đêm HUYỀN THOẠI MẸ cầu kinh
QUỲNH HƯƠNG vẫn ngát hương trinh giữa đời
Hay đâu THUỞ BỐNG LÀ NGƯỜI
Trần gian Ở TRỌ rong chơi bốn mùa
RU EM TỪNG NGÓN XUÂN HỒNG
NỐI VÒNG TAY LỚN muôn trùng cách xa
Duyên tình chẳng thể PHÔI PHA
Đàn gieo nốt lặng RU TA NGẬM NGÙI …

DCHL

***

T TÌNH KHÚC

RU EM TỪNG NGÓN XUÂN HỒNG
TỰ TÌNH KHÚC – TUỔI ĐÁ BUỒN – BẾN SÔNG
HOA VÀNG MẤY ĐỘ chờ mong
BÊN ĐỜI HIU QUẠNH – MƯA HỒNG lối xưa
MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY đưa
MƯỜI HAI MÙA NẮNG LẠ vừa như thiêu
CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
CÓ DUYÊN KHÔNG NỢ đường chiều lẻ chân
ĐỜI GỌI EM BIẾT BAO LẦN
HÔM NAY THỨC DẬY – TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN
Tôi XIN MẶT TRỜI NGỦ YÊN
VÀNG PHAI TRƯỚC NGÕ dáng chiều bâng khuâng
SÓNG VỀ ĐÂU – VẾT LĂN TRẦM
TÌNH XA – BIỂN NHỚ âm thầm ƯỚT MI…

Quc Quyn

***

HOA VÀNG MY ĐỘ

TÔI SẼ ĐI THĂM – HÃY CỐ CHỜ
HOA VÀNG MẤY ĐỘ – DIỄM XƯA mơ
NGÀY VỀ – HẠ TRẮNG – QUỲNH HƯƠNG nhạt
BIỂN NHỚ – TÌNH XA – CÁT BỤI mờ
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI – ĐÊM – Ở TRỌ
RU ĐỜI ĐÃ MẤT xác còn ngơ
BÊN ĐỜI HIU QUẠNH – MÙA HÈ ĐẾN
NGHE NHỮNG TÀN PHAI đổ hững hờ.

Gió Bi

(*) Tất cả những chữ viết HOA trong các bài thơ là tên các ca khúc của Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn.

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Văn Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s