Thơ: Khi trở về (Hà Thủy)

ngày đã vãn nắng phớt vàng trên sóng
những thằng tóc bạc bên sông
quán vẫn cũ bạn bè cũng cũ
lòng như chùng lại giữa chiều đông

tiếng ly cốc nói cười ngày gặp lại
âm vang nghe đã rã rời
có tiếng nhắc đứa còn đứa mất
biết đời chừng đã tàn hơi

một tiếng hát với giọng khàn của tuổi
lời ca lạc gió liêu xiêu
cố níu lại thời gian một thuở
động lòng lau lách buồn hiu

ta trở lại mùa hoa tàn nguyệt tận
áng mây xưa đã khuất dặm ngàn
những hồng nhan một thời dan díu
chau mày tiu nghĩu với thời gian

mai trở lại nơi xứ người ta sẽ khác
sẽ còn những chiều nỗi nhớ quê xưa
và sẽ tưởng ngày qua như chững lại
hồn động mãi chân trời
theo chỉ một đường bay.

Hà Thủy

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s