người giữ làm chi điều sót lại
một chút mưa tựa nắng sang mùa
mất hút trong giòng trôi mê mãi
cầm bằng hạt bụi lấm hơi mưa
ta thất thiểu lê chân mê lạc
gối đầu lên vũng tối sương bay
giấu xa xót trong từng mê khúc
giọng hát phù du réo rắc ngày
ngày sẽ tắt bên giòng sông cạn
trăng sẽ tan bên bãi cồn rêu
hàng nước mắt khô theo năm tháng
ta nhìn ta héo hắt bao chiều
ta đứng lặng bên triền dốc mỏi
hoàng hôn chậm rãi níu theo ngày
nhánh thay hoa, lá thay lụa mới
con sông đầy ngóng nón che vai
đôi mắt từ bi thâm chứng tích
xa nhau rồi thương nhớ bỏ quên
dẫu biết trước… sau… rồi cũng mất
TỘI TÌNH CHI ! TA GIỮ CHÚT ĐÔNG TÀN
DaoLam
(Đặc San Non Nước năm Mậu Tuất 2018, trang 198)