Nhớ nhỏ ngày xưa tuổi mười lăm
Tóc biếc môi hồng ánh trăng rằm
Nhỏ bên rèm mộng, anh ngang ngõ
Chiều nắng vàng rơi, giọt bâng khuâng.
Ghi dấu vòng qua suốt mùa hè
Anh quên chở phượng thắm giỏ xe
Dáng nhỏ thiết tha, thương sóng áo
Nhuộm mãi màu xanh cuối đường về.
Giờ đâu còn nhỏ, đừng mơ nữa
Có trở lại chăng chỉ ngậm ngùi
Con tàu thời gian trôi mà ngỡ
Vỡ nát tro tàn, nhỏ đơn côi.
Trả tình cho anh mắt nhạt nhòa
Kỷ niệm nhỏ là hạt mưa sa
Gió biển miên man ôm bờ cát
Đọng hoài tay nhỏ chút hương hoa…
Trần Thu Hương
(Đặc San Non Nước năm Mậu Tuất 2018, trang 176)