Không có em chiều nao đi học
Biết chờ mong ai trước cổng trường
Anh nhìn lên từng ô cửa lớp
Buâng khuâng nhớ bóng dáng người thương.
Anh vội vàng băng qua cổng nữ
Ngẩn ngơ muôn tà áo trắng bay
Không có em nơi phòng khánh tiết
Một nỗi buồn tràn ngập từ đây.
Anh ngỡ ngàng nghe tiếng chuông reo
Sách vở nhớ em nằm im lặng
Bụi phấn tương tư trên bục giảng
Lời yêu vương vấn mãi tháng năm.
Giờ ra chơi sao nghe trống vắng
Chiều mênh mông nắng hạ hanh vàng
Không có em sân trương hiu quạnh
Từng bước chân mòn mỏi hành lang.
Không có em chiều nao đi học
Anh bơ vơ đứng ở bên đường
Nhớ về em buồn trong kỷ niệm
Ngày bỏ trường anh lạc mất Hương.
Nguyễn Thu
(Trích Đặc San Non Nước–Xuân Đinh Dậu)