Thơ: Tìm em (Trung Quán)

Một mối tình thoáng qua
Một mối tình ru hời
Nỗi đau nào ray rứt
Nỗi đau nào không nguôi.

Em ở đâu em hỡi.
Anh tìm em khắp nơi
Rồi bóng chim tăm cá
Rồi em tình xa xôi…

Anh buồn trong tĩnh lặng
Anh buồn lòng hắt hiu
Em ở đâu em hỡi.
Xa nhau là xa rồi…

Sầu lên làn tóc ngắn
Sầu lên đôi vai gầy
Ta ru tình xa vắng
Em nhạt nhòa ngàn mây…

Em ở đâu em hỡi,
Anh tìm em nơi nơi
Dáng em gầy guộc nhỏ
Ân hận tràn biển khơi…

Trung Quán
(Trích Đặc San Non Nước–Xuân Đinh Dậu)

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Văn Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s