Thơ: gió thu sang (Nước Xanh)

Ô hay! Mùa thu lại về rồi đấy nhỉ!
Lất phất mưa thu thấy lạnh cõi lòng
Lãng đãng, bồng bềnh mây pha sắc tím
Lá đỏ thu phai vàng một khoảng trời.

Hạ hanh hao rời xa khung cửa hẹp
Tháng tám thu vàng nắng đủ mềm môi
Đường phố cũ bây chừ sao vắng lặng
Không tiếng còi xe, chân người qua lại.

Con hẻm nhỏ, chỉ mình em đứng đợi
Chiều xuống dần thơm ngát hương hoa sữa
Buâng khuâng, xao xuyến tím biếc bằng lăng
Anh đi xa nhưng thật gần trong nỗi nhớ.

Hoa cúc vàng đã vàng thu mấy độ
Dạ diết trong em nỗi nhớ quay về
Gió thu bay tóc rối bờ vai nhỏ
Mưa thu ghẹo má dáng thon gầy.

Phút giao thoa, em nhạt nhoà mắt lệ
Anh có về cùng với gió thu sang
Ai cũng bảo mùa thu là mùa hò hẹn
Em bây chừ nỗi nhớ lại chông chênh.

Nước Xanh

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Văn Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s