Đầu Xuân Tân Sửu chúc nhau
Gia đình hạnh phúc cả nhà luôn vui
Cùng con với cháu vui đùa
Việc ăn ngủ nghỉ chớ nên coi thường
Muốn cho sức khỏe dồi dào
Chớ quên thể dục thể thao đôi lần
Thân hình tráng kiện không cần
Miễn sao không bệnh là ai cũng mừng
Cuộc đời chẳng phải nghĩ suy
Bỏ qua những chuyện buồn phiền sau lưng
Mắt nhắm một giấc ngủ ngon
Sáng mai thức dậy nắng tươi nụ cười.
Nhưng đừng quên nhớ bạn bè
Những thằng bạn học một thời xa xưa
Đến nay không dễ gặp nhau
Vì thời đại dịch lại thêm tuổi già
Có thằng thì mất lúc xưa
Có thằng mắc bệnh qua đời buồn thay
Có thằng mang bệnh trầm kha
Thăm nhau càng khó gặp nhau dễ gì
Lúc xưa vào những cuối tuần
Lai rai vài chén đôi lời hỏi thăm
Hay nhà có tiệc gọi nhau
Ô-kê là phóng chiếc xe đến liền
Thời nay không dễ gọi nhau
Biết bao cách trở lại thêm bao điều
Ra vô lên xuống một mình
Chắp tay than thở cuộc đời buồn thay
Mới hay cần có bạn bè
Không nhiều như trước chỉ cần một ve
Nhưng đâu có dễ lúc này
Cũng không biết được ngày mai thế nào
Bởi vì tật bệnh dịch mùa
Không tha bất cứ một ai trên đời
Có tiền có bạc cũng đi
Không tiền không bạc cũng đi một lèo
Đi đi mất mất giống nhau
Không phân không biệt thằng cao thấp hèn
Cả thằng sức khỏe hồng hào
Hay là bạc kết vàng thì ôi thôi
Còn tiền thì khỏi nói ra
Đếm không kể xiết đếm hoài mỏi tay.
Biết bao chuyện sống mỗi ngày
Hôm nay thì thế ngày mai biết gì
Thôi thì khi rảnh thời gian
Đôi lời thăm hỏi gọi nhau cười đùa
Có cơ gặp một vài thằng
Thì nên thu xếp việc nhà gặp ngay
Chớ không chẳng biết có còn
Mình đi bạn mất tiếc thay lúc này
Đôi lời chúc vội bạn bè
Những ngày năm mới những lời chúc vui
Mừng Xuân đón Tết quay về
Luôn luôn thương nhớ tháng ngày đã qua
Để khi nhắm mắt xuôi tay
Có ta có bạn một thời lúc xưa./-
Mồng hai Tết Tân Sửu
Hoa Bắc cực