
Mặt trận hình như còn tiếp diễn
tiếc thay ta đã mất yên cương
đầu năm chợt nhớ cung với kiếm
nửa kỷ mồ chôn lạc cuối đường
chiến trường trơ trọi thân tầm gởi
ký thác cho xong kiếp nợ đời
đầu năm đâu nữa chiến y hỡi !
ngựa lạc cương, đàn đúm tả tơi
rượu đó đầy bầu không ai uống
nước chảy non mòn vốc khăn tang
tình xưa nghĩa cũ bay phất phưởng
cội nguồn như con chữ lật ngang
đầu năm ơi hỡi người cố cựu!
có biết quanh đây tiệc đã tàn
ta đợi ta chờ năm chưa đủ
ta đau theo tháng nhớ, ngày mang
đầu năm ngửa mặt trông bốn hướng
thấy ta khập khễnh dặm đường qua
đất nhốt người, hồn bay vất vưởng
ghé bến nào cũng lạ cũng xa
thù xưa nhục cũ đừng nhắc nữa
người sống dăm ba sức đã tàn
kiếp này thôi lỡ lần chọn lựa
cứ để khuất dần bóng thời gian
đầu năm ly úp, chén lòng mở
ta rót giữa trời ngập phong ba
nói cùng tri kỷ lờ mờ nhớ
chiếu rượu năm này chỉ mình ta
nguyễn thanh khiết