Thơ: Cuối năm rót rượu (nguyễn thanh khiết)

Đêm cuối năm buồn ta một cõi

vạc kêu sương nức nở ngoài hiên

ta kêu ai chia chút muộn phiền

cùng ta ngó hết mưa rồi nắng

đêm cuối năm đất trời rất vắng

gió vô tình làm chiếc lá rơi

ghé thăm ta trên tóc rối bời

đang úp mặt trên thềm giá lạnh

đêm cuối năm một mình rót rượu

mời đầu năm say khướt cùng ta

một trăm năm chẳng thể hiểu ra

ta sống như thằng điên kẻ dại

còn có em, một bóng trăng già

lẽo đẽo theo sau chờ nắng tắt

mà thôi em ơi! đừng khoan nhặt

cứ vội vàng dấu cũ quên đi

khi say chắc ta chẳng nhớ gì

tình nghĩa co ro nằm một góc

buồn thì kệ còn chung đơn độc

rót làm đầy giấc ngủ cuối năm

mai sống còn bước tiếp một năm

ngó tháng nhốt ngày trong im lặng

khuya này ta rót đầy đêm vắng

một thở dài vọng đến thiên thu

nguyễn thanh khiết

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Văn Thơ, Xuân. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s