
Em về Hội An chiều Xuân nhạt nắng
Phố Cổ bây chừ vắng khách du Xuân
Muôn sắc đèn lồng, thuyền hoa rực rỡ
Ngày Tết Nguyên Tiêu, tập tục bao đời.
Trăng đêm rằm tròn như em mười sáu
Dốc Chùa Cầu lưu luyến bước chân ai
Góc phố nghiêng nghiêng nhớ nẻo đi về
Nhà cổ âm dương mái phủ rêu phong.
Nhớ tiếng guốc khua em bước qua cầu
Soi bóng nước tìm bóng anh ngày ấy
Mây lướt nhẹ, bềnh bồng trên sóng nước
Đèn hoa đăng lấp lánh mặt sông Hoài
Trong tĩnh lặng ôm giấc mơ ngày cũ
Tìm gặp nhau qua hội cổ trăng rằm.Nước Xanh