Thơ: Rét Xuân (nước xanh)

Giữa mùa xuân sao tiết trời rét đậm

Những chồi non quắn lá ừ thật buồn

Mây kéo đến che ngang vừng ô sáng

Cả đất trời nghiêng ngả bóng tà huy.

Ừ nhé! Thôi thì vần vũ trong mưa gió

Xuân ghé đến, rồi đi để lại sầu

Xuân giấu gì trong từng đôi cánh mỏng

Mai, đào, vàng cúc úa cành xanh xao.

Ơ hay! Sao buốt lạnh lắm ai ơi

Rét xuân ảm đạm nhạt nhòa màu mây

Phố Xuân, sương mù bao phủ vòm cây

Hình như trong gió thoảng lời tình ca.

Rét mùa xuân, nỗi niềm thêm khắc khoải

Trả lại em, những ngày vàng nắng đẹp

Có cầu vòng ngũ sắc pha màu nhớ

Bềnh bồng mây trắng, ngân hà đợi nhau./-

nước xanh

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Văn Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s