Bài & Trang được đáng chú ý
- Thơ: Quét lá sân chùa (trích nguồn net)
- Quy luật độc đáo từ những con số (Nam Hoàng VĐKN)
- Suy ngẫm: Học cách hành xử của Đất-Nước-Lửa-Gió (Quảng Khai, st-biên soạn)
- Viết cho Mẹ (Mai Chung)
- Suy ngẫm: hôm qua, hôm nay và ngày mai. (st-net)
- “Hành khúc sinh viên ĐẠI HỌC QUẢNG ĐÀ” (Phạm Hồng Thắng, csv khoa Anh văn căn bản)
- Thơ: một chữ DUYÊN (Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ)
- Suy ngẫm: Học hạnh Đất-Gió-Nước-Mưa-Lửa-Mây (st-net)
- Cá tràu, cá lóc và quê hương tôi. (Nguyễn Hữu Tưởng)
- Truyện ngắn: Một câu chuyện về Tình Cha Mẹ (st-net)
Chuyên mục
- Âm Nhạc (99)
- Bạn Bè (102)
- Cha Mẹ (51)
- Ký Ức (104)
- Phân Ưu, Chúc Mừng (13)
- Phiếm, Tản Mạn (48)
- Suy ngẫm (76)
- Thầy Cô (50)
- Tin Tức, Thông Báo (13)
- Vui Cười (20)
- Văn Thơ (326)
- Xuân (103)
- Đời Sống, Xã Hội (481)
Daily Archives: 05/04/2022
Thơ: Thăm mộ bạn hiền (Mai Chung)
Ngọn gió chiều thổi qua phần mộ vắng Gió thu buồn, len lén nỗi niềm đau Ta về đây, đem chai rượu tìm nhau Thăm bạn cũ, bạn về đây chứng giám.
Đăng tải tại Văn Thơ
Bình luận về bài viết này
Thơ: Sợi tóc vướng hồn hoang (Mai Chung)
Vạn dặm đường trường, thân lữ thứ Ngờ đâu sợi tóc vướng hồn hoang Tóc ai, ai buộc đời phiêu bạt Lữ khách rồi đây mỏi gối chờ.
Đăng tải tại Văn Thơ
Bình luận về bài viết này
Tin buồn tháng tư (Hoa Bắc cực)
DỊCH … dịch liên tiếp xảy ra hết đợt này đến đợt khác trong suốt hơn 2 năm qua kể từ khoảng đầu năm 2020 đã khiến mọi người trong đó bạn tôi những người bạn một thời trở nên … Tiếp tục đọc
Đăng tải tại Phân Ưu, Chúc Mừng
Bình luận về bài viết này