
Ngọn gió chiều thổi qua phần mộ vắng
Gió thu buồn, len lén nỗi niềm đau
Ta về đây, đem chai rượu tìm nhau
Thăm bạn cũ, bạn về đây chứng giám.
Người đi rồi lòng ta đau xót lắm
Chim lìa bầy, rũ cánh chẳng muốn bay
Hôm nay đây, ta và bạn củng say
Bạn một chén, ta một ly, hai ta cùng cạn
Tình bạn già… ba mươi năm cách biệt
Bạn trong ta, và ta vẫn trong người.
Gặp nhau rồi, sao bạn bỏ cuộc vui
Ta ở lại, ruột gan đau như cắt
Nén hương tàn, và mây chiều xuống thấp
Giã biệt bạn hiền trong nỗi nhớ niềm đau
Nếu âm dương chỉ cách một khoảng thôi
Bạn chắc hiểu… điều mà ta đang nghĩ…
Mai Chung