
Mẹ già bán chút quà quê
Quả chanh, quả khế, quả lê, quả cà
Mớ rau, nải chuối vườn nhà
Vài ba mớ húng mẹ ra chợ đường.
Khách mua hàng thấy cảm thương
Mỗi ngày lớn chút đồng lương tuổi già
Gái, trai con cháu ở xa
Cửa nhà mình mẹ thành ra bộn bề.
Bữa ăn đạm bạc nét quê
Chợ trưa khách vắng, cơm lề quán ăn
Mẹ ơi còn được bao lần
Tuổi già mưa, nắng dầm thân chợ đời.
Xót thân tội lắm mẹ ơi
Xa xôi con cháu nổi trôi thâm tình
Ai ơi sữa mẹ nuôi mình
Phận làm con bỏ sinh thành tội mang.
Vòng đời tựa chiếc chôn quang
Rất nhanh lắm nhé mai sang tuổi già
Tỉnh ngay mà giữ đạo nhà
Tuổi tiên cánh hạc ngày xa cận kề
Gắng gần phụng dưỡng mẹ quê
Kẻo mai sau muộn não nề ăn năn.
Hai Do Quang