
Thi sĩ Tuệ Nga tên thật là Trần Thị Nga, sinh năm 1936 (năm nay đã 87 tuổi) tại phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Phật tử gia đình Minh Tâm chùa Quán Sứ Hà Nôi. Bà làm thơ từ năm 17 tuổi, là hội viên thi đàn Quỳnh Dao, Sài Gòn trước 1975. Hiện bà sống cùng gia đình tại thành phố Beaverton, tiểu bang Oregon, vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.
Bà đã cộng tác với các báo Quê Mẹ, Đất Mới, Hồn Việt, Văn, Làng Văn, Thế Giới Ngày Nay, Thời Tập, Hoa Mơ, Nguồn Sống, Pháp Duyên, Hoa Sen, Pháp Âm, Viên Giác, Dân Ý, Lạc Việt, Văn Đàn, tạp chí Nguồn,…
Bà sáng tác không ngưng nghỉ, và đã cho xuất bản các tuyển tập thơ:
– Suối (Giải Văn Học Nghệ Thuật 1974)
– Suối Trầm Tư (1982)
– Mây Hương (thơ đạo 1987)
– Chiều Phố Mây (1991)
– Hoa Sương (1994)
– Hoa Đài Dâng Hương (thơ đạo 1995)
– Nửa Viền Trăng (1997)
– Lan Hoa Thi Tập (Tuệ Nga, Phương Hồ 1998)
– Suối Hoa (tập thơ 1999)
– Từ Giòng Sông Trăng (tập thơ 2005)
– Về bên Suối Tịnh (tập thơ, 2007)
– Niệm Phật sớm bình minh (2009)
– Đạo Trong Thơ (2010)
– TV Quảng Đức mang tinh thần Bồ Tát (2010) Tuệ Nga
– Hạt bụi vô thường (thơ mới sáng tác) Tuệ Nga
– Lời Kinh thơm gió biển (thơ mới sáng tác) Tuệ Nga
Trong số những thi tác của nữ sĩ, đã có 29 bài đã được các nhạc sĩ Từ Công Phụng, Ngô Mạnh Thu, Mạnh Bích, Mộng Lan, Trọng Nghĩa, Trực Tâm, Tô Mai Lễ, Nguyên Nhu… phổ nhạc.
Quảng Khai đã có hơn 20 năm cộng tác với thi sĩ Tuệ Nga khi còn điều hành báo PHÁP ÂM, nay xin trân trọng giới thiệu một vài thi tác về Xuân của bà để giới thiệu với bạn đọc và thân hữu BLOG..
Nhạc:
– Dưới Đàn Sen. Thơ Tuệ Nga. Nhạc: Quý Luân. Ca Sĩ Trung Hậu trình bày.
– Chấp Tay Niệm Phật. Thơ: Tuệ Nga; Nhạc: Quý Luân; Ca Sĩ Hương Lan trình bày.
– Lượm hạt Bồ Đề. Thơ: Tuệ Nga. Nhạc: Nguyễn Tuấn. Ca Sĩ Thụy Vân trình bày.
– Tìm Nụ Cười. Thơ: Tuệ Nga, Nhạc: Nguyễn Tuấn. Ca Sĩ Tuyết Mai
chuông xuân
Mai trắng vườn xa thoảng gió ngàn
Bao mùa ly xứ ý mênh mang
Tuyết bay lớp lớp dòng mơ trắng
Thư mở trang trang bụi phấn vàng.
Ai đổ trăng sầu xanh biển nhớ
Nhạc reo hoa nắng ấm mùa sang
Phím đâu vẳng khúc mừng Xuân mới
Tiềm thức chuông ngân tiếng nhẹ nhàng.
o0o
vẫn đợi chuông xuân
Gió chuyển mùa sang lịch rụng tờ
Cuộc đời quán tạm chuyến thuyền mơ
Ai vung kiếm thép tô thanh sử
Ta gói tâm tình gửi đất xưa.
Mực thấm ngàn trang sầu vạn kỷ
Thơ đau mấy kiếp rót hư vô
Lắng đêm trừ tịch lòng quan ải
Vẫn đợi chuông xuân đẹp bến bờ.
o0o
xuân mơ
Từng trạm thời gian lặng lẽ qua
Chập chờn hư ảnh tuyết sương nhòa
Sầu dâng trắng nẻo trời thơ cũ
Ý gửi hoen dòng cánh nhạn xa.
Tám hướng mây giăng sầu khứ quốc
Ðôi bờ gió lộng khúc hoài ca
Mơ về lòng vẫn chờ mai sớm
Nắng đẹp quê mình tươi sắc hoa.
Tuệ Nga
Phụ chú: Cả 3 bài thơ trên được trích từ Tuyển tập thơ Tuệ Nga, NXB Hồng Trúc, Hoa Kỳ.