bbt.
Kiếp người sống được bao lâu
Xuôi tay nhắm mắt quia cầu gió bay
Hãy vui cho hết kiếp này
Đừng gieo oán hận, đọa đầy lẫn nhau.
o0o
Kiếp người dài ngắn bao lâu
Tùy theo thọ mạnh lo âu làm gì
Khổ sầu phiền não mà chỉ
Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng.
o0o
Thơ: một kiếp người (Đỗ Hoàng Giáp)
Có con đường chỉ một lần bước đến
Em có còn đi được hết trăm năm
Buồn hay vui cũng chỉ một chỗ nằm
Tay buông xuống, hai chân đi đằng trước.
Tôi – tóc đã chẳng còn xanh thuở trước
Em – da mồi khóe mắt đã chăn chim
Dòng máu hồng vẫn cứ chảy về tim
Còn hơi thở, còn giận hờn thương mến…
Có một điểm không cần đi cũng đến
Trước hay sau cũng chỉ một lần thôi
Khóc lại cười sum họp lại chia phôi
Chuyện sinh tử cũng vô thường một kiếp.
Trả cho Hạ bầu trời xanh being biếc
Chảnh ti gôn tím ngắt buổi chiều Thu
Nỗi cô đơn Đông lạnh giá sương mù
Một cánh én cuối mùa Xuân bay lạc.
Đỗ Hoàng Giáp