Thơ: Tuổi xế chiều (st-net)

Tuổi xế chiều

rồi ai cũng trải qua

cứ vui vẻ bởi đó là quy luật

buồn hay vui đâu phải là duy nhất

cứ bình tâm chân chất sống an hoà.

Tuổi xế chiều

rồi ai cũng trải qua

sẽ đến lúc tất cả là kỷ niệm

bởi thăng trầm hỏi làm sao đong đếm

tự lòng mình kiểm nghiệm những ngày xa.

Tuổi xế chiều

rồi ai cũng trải qua

bên con cháu thế cũng là hạnh phúc

có tuổi rồi ốm đau là rất thực

lạc quan lên còn mất chẳng xót xa.

Tuổi xế chiều

rồi ai cũng trải qua

vui đón nhận như đó là ân huệ

một mai này dẫu rời xa nhân thế

ta mỉm cười ơn tuổi xế chiều … vu.

st-net

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Cha Mẹ, Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s