Thơ: về đi con! mẹ chờ con về… (st-net)

Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ

Đa Đa chiều nhắn nhủ người xa quê

Én Nhạn ơi hãy mau mau trở về

Đừng vì lo toan bộn bề quên mất

Gió mùa thu lời ru vang tiếng cất

Của mẹ già thao thức giấc chờ tin

Én Nhạn ơi đừng để cuộc đời mình

Gánh tội đồ phụ sinh thành ơn nghĩa

Lời hò ơi mẹ ru vang bốn phía

Đông Tây Nam Bắc địa gửi Nhạn xa

Nhạn có nghe Nhạn ơi hãy về nhà

Đừng để người mẹ già chờ mong nửa

Nhạn nhớ không từng lời Nhạn đã hứa

Nhạn sẽ là một đứa trẻ hiền ngoan

Nhạn sẽ lo cho mẹ được chu toàn

Giờ lớn rồi Nhạn có còn ghi nhớ

Lời hò ơi cả đời Nhạn mãi nợ

Ơn sinh thành Nhạn chớ vội lãng quên

Về nhà đi Nhạn ơi về đáp đền

Nghĩa sinh thành tình ơn trên Nhạn nợ

Mẹ lúc nào cũng vang cánh cửa mở

Chờ Nhạn về Nhạn chớ vội đi lâu

Về nhà đi Nhạn ơi về khấu đầu

Và nói rằng một câu… CON NỢ MẸ..

st-net

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Cha Mẹ, Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s