Thương Nhớ gởi về một người….
Tháng tư đất, trời chuyển mình sang hạ
Em trong veo như thiếu nữ Xuân thì
Hạ ấy đến nay bao lần rồi nhỉ !
Bản tình ca da diết nỗi niềm riêng.
Tháng tư về, ta tìm ta khắc khoải
Và anh ơi! Đã lạc mất nhau rồi.
Nắng đỏng đảnh nát nhàu màu mây trắng
Gió sang mùa, đưa tiễn gót hài Xuân.
Ơi tháng tư ngọt ngào hương hoa sữa
Nốt nhạc ve sầu tấu khúc hoài lang
Chênh vênh, cao thấp lệch vòng âm dương.
Nắng chiều hờ hững, loanh quanh cuối đường.
Anh ơi! Tháng tư mệt nhoài hò hẹn
Cuối hẻm nhỏ bước chân về hối hả
Gắng tìm nhau qua con nắng thay màu
Trời tháng tư, em vẫn nghe lành lạnh
Tay vẫn mong hơi ấm tự nơi nào.
Nước xanh